Khó như lên trời

Thứ hai, 26/08/2013 08:01

(Cadn.com.vn) - Phiên tòa xét xử cựu Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai đã kéo dài hơn dự kiến. Trong ngày xét xử thứ 4 hôm 25-8, vị chính trị gia bị thất sủng này lại khiến phiên tòa thêm phần náo động khi tức giận phản bác cáo buộc tội lạm dụng quyền lực – cáo buộc thứ 3 và là cũng là cáo buộc cuối cùng - theo chứng cứ của cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân.

Gọi người từng là cánh tay phải đắc lực của mình là “kẻ nói dối vô cùng xấu xa” khi giả mạo chứng cứ nhằm buộc tội mình che giấu tội giết người của người vợ, bà Cốc Khai Lai, ông Bạc thẳng thừng bác bỏ bằng chứng trước đó của ông Vương. “Trong quá trình khai báo, họ Vương tiếp tục nói dối một cách trắng trợn và những gì ông ta nói hoàn toàn không thể tin cậy, giả dối và chỉ mạnh miệng...”.

Ông Vương  - người khơi mào vụ bê bối này khi đang đêm chạy vào Lãnh sự quán Mỹ để vạch tội ông Bạc và xin tị nạn đến Mỹ - bị kết án 15 năm tù giam hồi tháng 9-2012 vì tội bẻ cong luật pháp để tư lợi, đào tẩu, lạm dụng chức quyền và nhận hối lộ. Theo lời khai của vị cựu Giám đốc Công an này tại tòa với tư cách nhân chứng, khi ông báo cáo với ông Bạc việc bà Cốc đầu độc doanh nhân Heywood, vị Bí thư Trùng Khánh lúc đó rất tức giận và bạt tai ông.

Những lời biện hộ cứng rắn của ông Bạc cùng với những hành động bác bỏ tội trạng của ông này tại tòa cho thấy, việc buộc tội vị chính trị gia “con nhà nòi” này là “khó như lên trời”. Ông đều bác bỏ cả 3 cáo buộc nhằm vào mình. Ông Bạc chỉ nhận “một số trách nhiệm” đối với khoản tiền 5 triệu NDT (800.000 USD) mà cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh này bị tố biển thủ. Vị cựu Bí Thư Thành ủy Trùng Khánh này cũng mạnh miệng bác cáo buộc tham nhũng trong phiên xử ngày đầu tiên.      

Hiện, giới chức Bắc Kinh hy vọng, với những chứng cứ sắc bén cùng với hàng loạt nhân chứng sống, ông Bạc cuối cùng sẽ ngoan ngoãn cúi đầu chịu tội trước pháp luật, giúp Trung Quốc khép lại một vụ bê bối chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Thanh Văn